Đọc bài: "Chinh phục con riêng của bạn trai bằng việc tìm lại cún cưng", cháu thấy hình ảnh của mẹ, người hết lòng vì cha dượng và nhà chồng.

Mẹ cháu luôn nghĩ phải bù đắp tình cảm cho các anh chị vì họ không được sống với mẹ ruột, bảo cháu phải yêu thương các anh chị dù anh chị không hề thương cháu. Hoàn cảnh của nhà cha dượng tốt hơn nên các anh chị không thích mẹ, có vẻ coi thường hai mẹ con cháu. Mẹ luôn nhường nhịn, quan tâm các anh chị, nói cháu phải thông cảm cho anh chị. Mẹ lấy dượng đâu phải vì tiền, tiền lo học hành cho cháu mẹ lấy từ lương, các chi phí khác thỉnh thoảng ba ruột cháu cho. Mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra mua đồ đẹp cho chị khi chị nói thích, đâu phải mẹ lấy tiền của dượng. Mẹ không biết cháu cũng thích cái đầm đó lắm, nhưng sợ mẹ tốn tiền nên không dám nói.

Tại sao không ai nghĩ đến cảm nhận của cháu? Cháu đâu được sống với ba ruột, cũng đến một gia đình lạ mà. Sao dượng không bảo các anh chị yêu thương cháu, mà không, chỉ cần họ đừng nhìn cháu với kiểu khinh khỉnh là được rồi. Cháu cũng chẳng dám trách dượng, dượng đi làm ăn suốt, đến con đẻ dượng còn chẳng có thời gian quan tâm thì làm gì quan tâm được cháu. Trước đây, hai mẹ con ở với nhau rất vui, mẹ không có nhiều tiền nhưng cháu cũng cảm thấy hạnh phúc. Giờ có thể mọi người bảo cháu ích kỷ, nhưng thật ra cháu thấy như mình mất đi tình cảm của mẹ vậy.

>> Mẹ đi bước nữa và chẳng tâm lý với tôi

Nếu mẹ yêu cháu, sao không bảo vệ và nhìn cảm xúc của cháu. Sao lúc nào mẹ cũng phải nhường nhịn, chăm lo, yêu thương các con của dượng? Nếu đó là một gia đình như mẹ nói, sao họ không thương cháu, sao dượng không quan tâm cháu như mẹ làm với anh chị? Với cháu, đó không phải một gia đình, chỉ có mình mẹ cố gắng thôi. Cháu thương và cũng giận mẹ, sẽ cố gắng học tốt để sau này đi làm rồi đón mẹ về ở cùng, nhưng liệu mẹ có đi cùng không?

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top