Tôi và em làm chung bộ phận trong công ty, em là công nhân thuộc tôi quản lý.

Lần đầu em nhận việc tại bộ phận, tôi đã mến em từ cái tên và cái nhìn đầu tiên. Cứ thế, sau gần hai năm làm chung, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không nhớ nữa. Đây là tình yêu sai trái vì tôi và em đều có gia đình. Mong có cách nào dừng lại nhanh nhất vì công việc hiện giờ của tôi rất tốt, nếu nghỉ chỗ này sẽ không có chỗ nào thu nhập tốt hơn. Xin mọi người chỉ cách cho tôi dừng lại và tôi cũng sẵn sàng đón nhận những lời góp ý, chê trách để sớm dứt được chuyện này. Chân thành cảm ơn.

Phong Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top