Tôi đứng giữa một bên là gia đình, một bên là người mình rất mực yêu thương. Cuối cùng, tôi chọn gia đình và nói lời chia tay em. Tôi và em yêu thương nhau chân thành, chúng tôi đều là những người hi…
Mong chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà
Hãy luôn vun trồng cho hạnh phúc gia đình chồng nhé, bởi không gì tự nhiên có, phải vun tưới thì hoa mới kết trái. Mới đó mà đã vài năm mình cùng đón sinh nhật bên nhau rồi chồng nhỉ. Em thấy may mắn…
Vợ thà bỏ cuộc hôn nhân vì 150 triệu đồng
Tôi là tác giả bài: "Vợ ích kỷ với gia đình chồng". Sau hai tháng ngẫm nghĩ, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Ngày xưa khi quen nhau, tôi đã đề nghị vợ cưới xong hãy về sống cùng bố mẹ chồn…
Có nên tiến xa hơn khi chưa có cảm xúc với bạn nữ
Gần đây tôi quen một bạn nữ trên ứng dụng hẹn hò. Lúc đầu gặp tôi rất ưng bạn này vì thấy bạn hợp gu với mình. Tôi 24 tuổi, độc thân chín năm rồi tính từ tình yêu hồi lớp chín, đó là mối tình trong s…
Có nên ly hôn người chồng thứ hai
Bốn năm sau ly hôn chồng đầu, tôi đi bước nữa. Chúng tôi sống chung sáu năm rồi nhưng anh không có chí cầu tiến và không biết chia sẻ. Tôi 39 tuổi, có chồng được sáu năm, có con gái 14 tuổi với người…
Ước mơ có nhà vườn của tôi bị chồng dập tắt
Vợ chồng tôi bên nhau tám năm, có hai con nhỏ. Chồng phản đối những phương án tôi đưa ra để mua được nhà vườn. Chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi gặp được nhau, việc xô xát hay lớn tiếng…
Giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng
Chồng ơi, sao anh không giữ lời hứa, đi rồi không về với em nữa. Căn phòng này từng là nơi em thích nhất, nơi chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Giờ chỉ còn một mình em ngồi đây, đối diện vớ…
Vợ bỗng dưng lạnh nhạt
Cuộc sống của vợ chồng tôi đôi lúc bình yên và hạnh phúc, cũng có những đợt sóng mạnh mẽ như gia vị tình yêu Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, có hai con. Từ sau Tết, tôi không còn cảm nhận được tình cảm của …
Nên đầu tư nhà trong khu dân cư hay đất vùng ven
Vợ chồng tôi dư ít tiền, ba mẹ vợ góp thêm, dự định mua thêm căn nhà hoặc miếng đất để đầu tư, thay vì để tiền ngân hàng. Vợ chồng tôi đã có căn nhà vùng ven Sài Gòn, sát địa phận nhưng không thuộc h…
Bạn trai ít quan tâm tôi sau một tháng quen nhau
Tôi và anh cùng tuổi, là những người xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi biết anh vào tháng 11 năm ngoái. Lúc mới gặp, tôi không ấn tượng về anh, thậm chí rất ghét. Sau tết, chỗ trọ chúng tôi có dịp ă…
Chồng yêu người khác nhưng vẫn chọn gia đình
Có lẽ tôi và anh đã vội vàng kết hôn khi chưa đủ yêu thương, tôi lỡ có bầu trước nên anh lấy tôi vì trách nhiệm. Chồng tôi từng hai lần ngoại tình, lần đầu tiên là khi tôi đang mang thai đứa con đầu.…
Đã đến lúc mẹ phải ly hôn bố của các con rồi
Mẹ cần bước ra khỏi cuộc sống hiện tại vì tương lai tốt hơn cho mấy mẹ con mình. Gửi hai con yêu quý! Tuổi thanh xuân: Mẹ đã có những năm tháng tuổi trẻ rất vui, ý nghĩa. Từ khi đi học, xung quanh mẹ…
Có nên nghỉ việc khi thấy sếp đối xử tệ với vợ?
Tôi đang làm trong một công ty tư nhân, chế độ đãi ngộ tạm chấp nhận, môi trường làm việc thoải mái, không có sự ganh ghét. Chủ công ty cũng hòa đồng và làm việc như nhân viên, không phân biệt gì. An…
Sáu băn khoăn khiến tôi muốn bỏ chồng
Tôi lấy chồng tám năm. Chồng chịu khó, thương mẹ và vợ con, phụ tôi việc nhà khi rảnh, nhược điểm là nóng tính và gia trưởng. Chúng tôi mua được nhà trên phố, đón mẹ chồng lên ở cùng vì bố chồng mất …
Phải lòng đồng nghiệp nữ có chồng con
Tôi và đồng nghiệp nữ trở nên thân thiết sau một biến cố. Ba tháng nay, ngày nào cả hai cũng nhắn tin qua lại. Chúng tôi tâm sự đủ chuyện, từ cuộc sống đến công việc, nhiều hôm nhắn tin đến tận nửa đ…
Vợ chồng có tài sản lớn lại không giữ được hạnh phúc
Chúng tôi cưới nhau 20 năm. Hôn nhân trải qua ba giai đoạn thăng trầm, giờ tôi phân vân có nên ly hôn khi không còn cảm xúc. Tôi 47 tuổi, có hai con trai gái đủ cả và các cháu đang du học nước ngoài.…
Bạn trai so sánh tôi với vợ cũ
Chúng tôi đến với nhau khi tôi 31 tuổi và anh 37 tuổi. Anh ly hôn ba năm, có bé trai bảy tuổi ở cùng mẹ. Tôi chưa từng lập gia đình, xinh đẹp, công việc ổn định ở công ty nước ngoài, thu nhập tốt. An…
Bạn trai nhìn thấy sự ương bướng của vợ cũ trong tôi
Chúng tôi đến với nhau khi tôi 31 tuổi và anh 37 tuổi. Anh ly hôn ba năm, có bé trai bảy tuổi ở cùng mẹ. Tôi chưa từng lập gia đình, xinh đẹp, công việc ổn định ở công ty nước ngoài, thu nhập tốt. An…
Ngoại tình vì người ấy kiếm tiền giỏi hơn chồng tôi
Ngoại tình, tôi đang lâm vào cảnh đó, dù biết sai nhưng nhiều khi vẫn nuông chiều cảm xúc mà đi sai hướng. Tôi là cô gái tỉnh lẻ vào Sài Gòn, trước khi quen và lấy chồng, tôi có vài mối tình, cũng đi…
Chồng hay soi mói mẹ vợ
Vợ chồng tôi cưới được 10 năm. Giờ tôi thấy mệt mỏi vì chồng hay chê bai mẹ tôi, cãi nhau với bố mẹ tôi. Tôi và anh lấy nhau được 10 năm, có hai con, một trai một gái. Anh đi nước ngoài 10 năm mới về…
Vợ từng đi quá giới hạn với nhiều người không yêu
Tôi và em quen nhau được hơn một năm, cả hai rất tâm đầu ý hợp, đã đăng ký kết hôn và dọn về chung sống từ cuối năm ngoái. Em 20 tuổi, còn rất trẻ. Thậm chí nhiều người nghĩ em còn ngây thơ, trong sá…
Cả đời này tôi sẽ giúp em vô điều kiện
Chúng tôi đều là nữ, em là con của người bà con xa với tôi. Có một lần tôi đến làng em chơi và nhận được sự giúp đỡ của em. Em không phân biệt gì, vẫn giúp đỡ nhiệt tình, không coi tôi như người xa l…
Bạn gái hy sinh tình yêu để phát triển sự nghiệp
Sáu tháng từ khi chia tay, tôi vẫn chưa dừng nghĩ về chuyện tình này. Em thật mạnh mẽ khi đưa ra sự lựa chọn khiến hai đứa tổn thương. Tôi 28 tuổi, sống cùng gia đình ở TP HCM. Bạn gái kém ba tuổi, s…
Chị em đừng xuề xòa trước mặt chồng
Đọc bài: "Không tìm được tiếng nói chung với chồng", tôi chia sẻ thêm từ đúc kết kinh nghiệm của gia đình, không có ý chê trách ai. Khi yêu cái gì cũng đẹp, bức tranh về tương lai rất đỗi lung linh. …
Bỏ cả sự nghiệp ở Pháp nhưng chồng vẫn ly hôn
9 năm xây dựng gia đình êm đềm trên đất Pháp, chị Quỳnh bỏ cả lại tất cả sự nghiệp, cuộc sống... "mọi người ao ước" để về nước theo ý chồng nhưng vẫn không giữ được tình cảm của anh. Adblock test (Wh…
Chồng kỹ tính nhưng lại lười
Vợ chồng tôi cưới được 10 năm, chỉ hạnh phúc năm đầu, sau đó hay mâu thuẫn, liên tục chiến tranh lạnh. Chúng tôi có hai con, một bé học lớp năm và bé bốn tuổi. Anh gia trưởng, kỹ tính nhưng lại lười …
Khổ tâm vì phải gánh vác nhà vợ
Đọc bài: “Chồng không tôn trọng vợ và gia đình vợ”, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó nhưng ở góc độ của người chồng. Các tình tiết trong bài viết rất giống hoàn cảnh gia đình tôi. Vợ chồng tôi que…
Châm chọc bạn học để giấu bí mật bản thân
Tuổi học trò là thời gian đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Vậy mà tôi đã biến tuổi học trò của vài bạn trong lớp trở nên kinh khủng nhất. Thời đi học, tôi là cậu học trò nhỏ con, học rất giỏi và miệng mồ…
Chồng cặp với tình cũ bảy năm mà tôi không biết
Tầm này năm trước, sau khoảng thời gian cách ly vì dịch để về với gia đình, tôi vô tình thấy những tin nhắn của chồng với tình cũ. Nội dung là hỏi thăm, tâm sự về những việc trong cuộc sống, có đoạn …
Tôi vẫn buồn bực về quá khứ của bạn gái
Tôi là tác giả bài: "Bạn gái tôi từng là sugar baby". Có lẽ tôi đã dùng từ sai khi nói về bạn gái mình. Nói tới "sugar baby", có lẽ mọi người sẽ nghĩ tới một cô gái lấy thân đổi tiền, còn em không ph…