Cấp một, em học giỏi, lên cấp hai bắt đầu bị áp lực tâm lý điểm số do mọi thứ quá khác so với cấp một, chưa thích nghi được.

Hồi trước, học kỳ một lớp sáu, em là học sinh khá với điểm trung bình 7,3. Nhà em ai cũng học giỏi, em đạt kết quả như kia khiến bố mẹ rất buồn, đánh đập em. Bố đánh em phải nhập viện và ngất một ngày, từ đó em có áp lực với điểm số.

Tới học kỳ hai năm đó em học khá lên một chút nhưng cũng không được học sinh giỏi, lúc đấy chỉ có suy nghĩ bỏ nhà ra đi, bị trầm cảm nhẹ. Lúc họp phụ huynh mẹ thấy em được học sinh khá liền đi xe về nhà gọi điện cho bố em: "Con của ông là học sinh khá kìa". Bố tức giận, gạt bỏ hết công việc về nhà.

Bố mẹ buông lời chửi mắng thô tục rồi đánh đập em, người em đều bị bầm tím. Em rất đau nhưng không nói gì được. Giờ mỗi khi nghĩ đến chuyện học hành em áp lực lắm, mong được các anh chị và cô bác chia sẻ cùng.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top