Mẹ cần bước ra khỏi cuộc sống hiện tại vì tương lai tốt hơn cho mấy mẹ con mình.

Gửi hai con yêu quý!

Tuổi thanh xuân: Mẹ đã có những năm tháng tuổi trẻ rất vui, ý nghĩa. Từ khi đi học, xung quanh mẹ luôn có các bạn trai quan tâm và dành tình cảm đặc biệt. Năm lớp ba đã có bạn viết thư tỏ tình rồi bỏ vào hộp bút và tặng mẹ kỷ vật là chiếc vòng nhựa màu tím. Vui con nhỉ. Càng lớn, số lượng bạn "thích" mẹ càng tăng. Đi họp lớp cấp ba, các bạn nam thích mẹ tụ lại hơn một mâm sáu. Tính mẹ từ bé đã thích sự rõ ràng, không thích là từ chối thẳng, làm bạn được thì làm, không sẽ chấm dứt mối quan hệ "nửa nạc, nửa mỡ". Lên đại học, khi mẹ và mối tình đầu công khai chuyện tình cảm, mẹ biết mình đã làm trái tim một số người đau.

Cuộc gặp gỡ định mệnh: Sau khi chia tay mối tình thời sinh viên, mẹ ra trường đi làm. Ở công ty một lúc hai, ba anh tấn công, săn đón mẹ, bên ngoài cũng vài người dành tình cảm đặc biệt. Mẹ các con không xinh, chỉ đáng yêu một chút, sống chân thành và cởi mở. Có lẽ vậy nên mọi người yêu thương. Mẹ không chọn ai vì cảm thấy chưa tới duyên.

Thế rồi cuộc gặp gỡ rất tình cờ với ba đã làm thay đổi cuộc đời mẹ. Mẹ chọn ba thay vì chọn những người con trai khác có lẽ vì ba hiền lành, hoàn cảnh gia đình có sự tương đồng với mẹ, đặc biệt ba nói chuyện điện thoại rất cuốn hút. Có những đêm ba và mẹ "nấu cháo điện thoại" tới cháy máy, sụt pin mà vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện. Cũng chính sở thích và khả năng "buôn chuyện" với phụ nữ của ba giờ đã giết chết hôn nhân với mẹ. Với sự thúc giục của ông bà nội, ba mẹ làm đám cưới sau hơn một năm tìm hiểu.

Cuộc sống hôn nhân: Thời gian đầu về làm dâu, sống giữa bố mẹ chồng, vợ chồng con cái nhà chị chồng, mẹ đôi lúc cảm thấy "ngợp". Cứ chiều tối, mẹ lại ngóng tiếng mở cổng của ba, rồi vui mừng ra mở cửa chào đón ba đi làm về. Ba các con lúc đó là niềm vui, là chỗ dựa duy nhất của mẹ trong môi trường mới. Ba mẹ lần lượt có hai chị em. Thời gian trôi đi, tình yêu ngày càng phai nhạt. Ba mẹ sống với nhau vì trách nhiệm, nghĩa vụ hơn là vì tình yêu. Cuộc sống hôn nhân sẽ diễn ra êm đềm nếu ba không phải người đàn ông "đầu óc bay bổng" và thích đâm đầu một cách chủ động vào các mối quan hệ mập mờ. Ba hiền lành, là một ông bố tốt và hết mực yêu chiều hai cô con gái. Tiếc là ba không phải người chồng tốt (với mẹ).

>> Bảy lý do khiến tôi muốn ly hôn chồng

Các con rồi sẽ lớn, rồi bước chân vào các câu chuyện tình yêu đẹp có, buồn có, sẽ kết hôn với người đàn ông mà các con cho rằng người đó có thể cầm tay mình đi đến hết cuộc đời. Mẹ cũng từng tin tưởng rằng: giữa nhiều lối rẽ, mẹ đã chọn đúng đường, đúng người. Mẹ còn nhớ trước ngày kết hôn đã đăng một bài trải lòng lên blog, với hình ảnh con thuyền đang yên bình đậu ở bến sông. Mẹ mong và tin ba là bờ bến để mang lại một đời bình yên cho mình. Giờ đã kết thúc rồi.

Hơn 14 năm chung sống, mẹ phải gồng mình để vun vén và chăm lo cho gia đình, các mối quan hệ nội ngoại, thầm lặng đi "dọn dẹp các sai lầm về tiền bạc" của ba. Đổi lại, mẹ phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau trong tim, những tổn thương tình cảm do người đàn ông của mình mang tới. Phụ nữ, dù mạnh mẽ tới đâu cũng luôn mong có bờ vai để tựa, chỗ dựa vững chắc khi mình yếu lòng vì những sóng gió ngoài kia. Mẹ cảm thấy cô đơn khi đi bên ba của các con. Mẹ xin lỗi vì quyết định này, ba và mẹ sẽ cố gắng để không làm tổn thương quá nhiều tới hai chị em, mẹ sẽ cố bù đắp cho các con.

Khi trưởng thành hơn, chắc các con sẽ hiểu cho quyết định này của mẹ. Mẹ lại nhớ câu nói từng rất thích: "Cái gì là của mình thì mãi ở bên mình. Cái gì không thuộc về mình có cố giữ hay níu kéo cũng bỏ đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi". Mẹ đưa ra quyết định này khi đi quá nửa đời người rồi, không trẻ trung nữa, nhưng "mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống", yêu các con nhiều.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top