Thời gian đầu anh yêu thương và quan tâm tôi, từ Tết đến giờ anh ít hỏi han và gần gũi tôi, tối ngày bù đầu với công việc.

Anh là kỹ sư xây dựng, tối ngày ôm máy tính, khi đau đầu quá lại ôm điện thoại lướt mạng xã hội, chơi game. Tôi ở bên anh mà rất tủi thân. Liệu anh còn yêu tôi không?

Ngày tôi đi làm, tối về cơm nước rồi hai đứa cùng ăn, xong anh lại làm việc, không làm lại xem điện thoại rồi lăn ra ngủ, tối ngủ anh cũng ôm tôi. Ngày qua ngày như vậy liệu tôi có hạnh phúc không? Tôi muốn rời đi vì không còn cảm giác được yêu thương và trân trọng nhưng không làm được. Tôi còn thương anh nhiều, phải làm sao đây?

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top