Trưa nay, vợ chồng ngồi ăn cơm mà tôi cảm giác bất lực, nuốt không trôi. Cái chảo dầu chiên cá hôm qua, vợ lại lấy xào mực dù dầu đã cháy đen. Phải chi chỉ đơn giản lấy chảo có dầu đó chiên cá lại th…
Phụ nữ là lựa chọn cuối cùng của tôi
Tôi sinh ra trong gia đình trung lưu, hiếu học, theo tôn giáo, từ nhỏ đã đi chùa mỗi cuối tuần với cả gia đình. Tôi lớn lên ở Sài Gòn, đến 22 tuổi định cư cùng gia đình tại Pháp. Hồi trẻ ở Sài Gòn tô…
Phải làm sao với người em trai hư
Nhà tôi có hai chị em, điều kiện gia đình bình thường, em trai 13 tuổi, đang tuổi nổi loạn. Từ bé, em ốm yếu nên hơi được ưu tiên, nhưng khi làm sai em vẫn ăn đòn bình thường. Em rất bướng, lúc bị đá…
Phải làm sao khi bị chồng coi thường
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi, có hai bé, đang kinh doanh thực phẩm tại nhà. Chồng tôi gia trưởng, vợ chồng bán hàng cùng nhau được năm năm, công việc cũng thuận lợi. Tôi hay bị stress vì hàng h…
Xây nhà ở quê cho bố mẹ đẻ hay mua ôtô theo ý vợ
Vợ chồng tôi đều 32 tuổi, thu nhập của tôi vào khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập của vợ khoảng 12 triệu đồng. Tôi đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội, đã mua một căn chung cư đủ dùng cho gia đ…
Tôi bị nhà chồng rẻ rúng
Nhiều khi tôi nghĩ hay là giải thoát cho nhẹ lòng, nhưng rồi như vậy có đáng không vì chồng đâu tệ với mình. Tôi cùng chồng và đứa con nhỏ ở một căn chung cư tại Hà Nội. Tính chất công việc của cả ha…
Nặng gánh cha mẹ đẻ vì hai anh trai không có trách nhiệm
Tôi có chồng con, gánh nặng với nhà đẻ là cha mẹ không có tiền hưu trí, bản thân làm ra bao nhiêu đều gửi về cho gia đình. Mẹ cứ giữ tiền, không dám xài, suốt ngày tích cóp rồi gửi tiết kiệm ngân hàn…
Chồng bảo phải thuê giúp việc thì tôi là người mẹ tồi
Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé. Đặc thù công việc của chồng tôi là thường đi sớm về muộn, gần như tuần nào…
Chán chồng nhưng không thể ly hôn
Vợ chồng tôi khắc khẩu, cãi nhau thậm chí chửi nhau suốt ngày, chủ yếu tôi chửi. Chúng tôi cưới nhau 12 năm, có ba con đủ nếp tẻ. Tôi và chồng đều là giáo viên, buôn bán thêm. Công việc chúng tôi khá…
Chồng bảo có con mà phải thuê giúp việc thì tôi là người mẹ tồi
Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé. Đặc thù công việc của chồng tôi là thường đi sớm về muộn, gần như tuần nào…
Chán chồng mà không thể ly hôn
Vợ chồng tôi khắc khẩu, cãi nhau thậm chí chửi nhau suốt ngày, chủ yếu tôi chửi. Chúng tôi cưới nhau 12 năm, có ba con đủ nếp tẻ. Tôi và chồng đều là giáo viên, buôn bán thêm. Công việc chúng tôi khá…
Không đuổi kịp giá nhà Hà Nội dù thu nhập 100 triệu mỗi tháng
Tôi là nữ, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, làm chuyên viên cho một công ty nước ngoài. Bố mẹ là công chức, dù có trình độ học vấn khá cao nhưng chỉ sống bằng cách tiết kiệm từ lương để nuôi con…
Chút say nắng làm bừng tỉnh con người thực dụng trong tôi
Sống lý trí bao lâu nay, cơn say nắng khi gặp anh vừa qua như luồng gió mới thổi vào tâm hồn tôi. Cuộc sống tôi bỗng mơ mộng, bay bổng, có xúc cảm như những cô gái 15 tuổi dại khờ. Ở độ tuổi 30 này, …
Hai cô gái đang trong 'tầm ngắm' của tôi
Tôi đang cần lấy vợ vì đã 34 tuổi, học kỹ sư ở Nhật, lương cao, gia đình theo tôn giáo. Tôi có ba chị gái, ba mẹ là người truyền thống. Tôi chỉ lo học hành, theo đuổi sự nghiệp, cuối tuần đi chùa chu…
Nên sinh con thứ hai hay sống cho lý tưởng bản thân
Cuộc sống vợ chồng tôi tốt đẹp, chuyện chăn gối cũng tốt, không áp lực nhiều, có điều chuyện con cái khiến bản thân băn khoăn. Tôi 34 tuổi, đạt được những gì đã đề ra là có người chồng tốt, một con t…
Chênh vênh tuổi 29
Tôi từng trải qua một mối tình, đang độc thân, vừa rời bỏ công việc văn phòng đã gắn bó hơn năm năm. Tôi có cảm giác lạc lõng, chán nản với công việc hàng ngày phải tiếp xúc với những con số. Những đ…
Hôm nay, tôi đón cô gái quen trên Hẹn hò VnExpress về chung nhà
Bạn có dám đánh cược tình yêu vào Hẹn hò VnExpress không? Tôi đã làm điều đó, ngày hôm nay, 28 tháng tám, chúng tôi về chung nhà. Độc giả thân mến, tôi biết chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã giúp cho nh…
Chồng sắp cưới thường xuyên 'chiến tranh lạnh' với tôi
Tôi và người yêu bằng tuổi, tôi trải qua một đời chồng, anh là người nước ngoài, chúng tôi đang sống thử. Anh tự mở công ty, thu nhập tốt. Tôi ở nhà bán hàng oline, thu nhập cũng ổn. Chúng tôi yêu nh…
'Bất lực vì chồng quá hiền'
[unable to retrieve full-text content] 20 năm hôn nhân, chị Thủy bất lực vì chồng luôn kìm nén ở chỗ làm do nhút nhát nhưng lại cục cằn, trút hết lên vợ con. …
Bất lực với vợ
Tôi và vợ kết hôn được năm năm, có con gái bốn tuổi, gia đình đang thuê chung cư ở, có một miếng đất nhỏ khoảng 1,6 tỷ đồng. Lương tháng tôi khoảng 15 triệu đồng, làm ngoài thu nhập không ổn định, mỗ…
Vợ ngoại tình khi chúng tôi đang có cuộc sống mơ ước
Tôi và em quen nhau từ thời cấp ba, em kém tôi một tuổi. Khi bắt đầu đi làm, chúng tôi yêu rồi cưới, không có gì trong tay. Sau năm năm chung sống, bằng bao cố gắng, nỗ lực, chúng tôi đã có nhà, xe, …
Mẹ chì chiết khi tôi lấy tiền ăn hàng tháng của em trai
Tôi sống ở nước ngoài, chồng là người nước ngoài, cho em trai mượn tiền để em qua chỗ tôi làm việc, hiện tại mọi thứ đã ổn. Em ấy đang làm việc cho chồng tôi, công việc không nặng nhọc nhưng bắt buộc…
Trăn trở về cuộc sống khi học thêm bằng đại học
Dù biết phải kiên định với con đường đã chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy có nút thắt tâm lý lớn cần tháo gỡ. Tôi 26 tuổi, học đại học lần thứ hai sau khi có một bằng đại học. Sau khi tốt nghiệp lần đầu, t…
Tôi khó xử giữa chồng và nhà đẻ
Có một điều làm tôi trăn trở là chồng không thích về bên phía vợ chơi, lý do nhà vợ tiếp đón hời hợt, không coi trọng anh. Tôi lấy chồng được bốn năm, gia đình nội tốt, họ hàng bên đó nhiệt tình, chồ…
Hôn nhân vô vị vì không tình dục
Mỗi lần muốn, tôi đều phải tìm cách tự xử, không đi "bóc bánh trả tiền", rất bế tắc trong chính gia đình mình. Tôi và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên đến nay được sáu năm, cưới được bảy năm, có hai con …
Chồng muốn đi tiệc với bạn bè trong đêm tân hôn
Tôi đang mang bầu được sáu tháng, vợ chồng đã đăng ký kết hôn nhưng tháng chín mới tổ chức đám cưới. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày cưới nhưng chúng tôi khá căng thẳng, không ai chịu nhường nhịn ai.…
Cuộc đời luôn vùi dập tôi
Tôi đã quá kiên cường, mạnh mẽ, can trường, lạc quan, vượt mọi thử thách và tự thân đến ngày hôm nay nhưng vẫn bị đời vùi dập. Tôi lớn lên trong gia đình có người cha vô trách nhiệm, bỏ đi suốt, ngườ…
Tự ti vì 'chưa ra tới chợ đã tiêu hết tiền'
Khi đọc bài: "Không dám vượt giới hạn với bạn gái vì tự ti bản thân" tôi thấy giống y tác giả, có khi còn tệ hơn. Tôi không tự ti về cậu nhỏ mà tự ti về thời gian gần gũi với người yêu. Nếu tự xử, tô…
Vợ muốn cháu gái ở chung phòng trọ với chúng tôi
Vợ chồng tôi đang ở nhà trọ 16m2 có gác lửng, nhà có thêm bà ngoại vì hai vợ chồng đi làm hết. Tôi 29 tuổi, vợ nhỏ hơn một tuổi, có bé gái hai tuổi và vợ đang mang bầu bé thứ hai được hai tháng. Chún…
Bị người chú rể xâm hại khi đang trầm cảm
Tôi bị xâm hại khi bất tỉnh vì thuốc điều trị, sự việc xảy ra sau một năm tôi mới phát hiện. Khi người chú rể đến nhà rủ tôi đi ăn và đề cập chuyện "được làm lại" khi tôi tỉnh táo, mọi chuyện mới dần…
Vợ cũ không cho tôi đón con về chơi
Tôi là tác giả bài viết: “Muốn giành quyền nuôi con từ vợ cũ", xin chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi. Lúc mới ly hôn, mỗi tối trước khi con ngủ hay khi đi làm tôi đều gọi video để nói chuyện, gặp co…
Tôi chỉ thích những phụ nữ trung tuổi
Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, thu nhập ở mức 15-20 triệu đồng mỗi tháng, có sở thích không giống những người cùng trang lứa. Bố mẹ bắt đầu giục tôi chuyện vợ con vì ông bà đã lớn tuổi, nhưng tôi kh…
Có nên nghỉ hưu khi có năm căn nhà và nợ bốn tỷ đồng
Đọc loạt bài về nghỉ hưu sớm, tôi quyết định chia sẻ chuyện của mình, mong nhận được góp ý để tôi có những cái nhìn sáng suốt. Tôi là nữ, có chồng, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM. Gia đình tôi…
Cảm ơn anh vì đã cho em những trải nghiệm lần đầu
Cảm ơn anh vì đã bước qua cuộc sống của em, cho em những cảm giác bình yên, vui tươi và tự nhiên đến lạ. Hôm nay là ngày em có nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm cảm giác đi chơi một mình với người khác …
Muốn trả nợ ân tình cho người cũ
Tôi là tác giả bài: “Trăn trở về người cũ dù đang hạnh phúc bên vợ con”, có bạn nói tôi ích kỷ, số ít đã thông cảm cho tôi. Khi quyết định chia sẻ, tôi cũng đoán trước được điều này. Tuy nhiên, tôi k…
Không dám vượt giới hạn với bạn gái vì tự ti bản thân
Tôi 29 tuổi, làm nghề lái xe, tích cóp được hơn một tỷ đồng, không cờ bạc, không rượu chè, tu chí làm ăn. Cả xóm ai cũng quý tôi, mọi người hay lấy tôi ra làm gương và so sánh với con cái họ, lý do l…
Bị chồng bạo hành tinh thần mỗi ngày
Tôi đứng trước quyết định ly hôn nhưng lại thương con thiếu thốn tình cảm. Nếu cứ chịu đựng như thế này, tôi sẽ chết vì stress. Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn gần sáu năm, con gái ba tuổi. Chúng…