Hôm nay em tròn 19 tuổi, muốn chia sẻ về những nỗi khổ đã và đang trải qua, đó là cảm giác tự ti vì xấu trai.

Hồi bé em chưa nhận thức được những lời mỉa mai, chê bai từ người khác nên chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu từ năm lớp tám, em cảm nhận được những lời nói đó, có rất nhiều lời chê bai cay đắng từ bạn bè vì ngoại hình quá xấu xí. Điều khiến em ám ảnh tới giờ lại chính là lời nói của cô giáo chủ nhiệm năm lớp tám.

Năm đó, em giơ tay xin ngồi bàn đầu tiên trong tiết sinh hoạt lớp, cô giáo nhìn em và nói với giọng coi thường, miệt thị. Cô bảo: "Khuôn mặt trông phản cảm như này thì ngồi đầu sao được". Em nghe xong rất buồn, các bạn ồ lên cười rồi chọc em, hôm đó em về nghĩ mà nước mắt cứ chảy.

>> Ngoại hình xấu đã bào mòn con người tôi

Càng lớn em lại càng nghĩ tiêu cực do bị nhiều người cười, họ còn nói sau lưng, thậm chỉ nói thẳng với em những từ miệt thị về ngoại hình. Nghe xong em cười nhưng lòng buồn lắm, chỉ khi về nhà em mới được tự do thoải mái. Mong anh chị thấu hiểu được nỗi buồn của người không có ngoại hình như em.

Hoàng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top