Anh là người em từng nghĩ sẽ không thể quen được, bởi anh quá bận, chàng trai ạ.

Bài viết của em đăng tầm tháng năm vừa rồi. Nhiều thư của các chàng trai gửi đến, em cố gắng trả lời nhiều nhất có thể với tâm thế có thêm bạn mới, cho mình nhiều cơ hội tìm người để yêu và được yêu.

Chúng mình quen nhau vào đúng mùa mưa của Sài Gòn, anh chẳng quản ngại đường xá xa xôi để đưa rước em những ngày hẹn hò mưa gió, là hai người bạn ban đầu chia sẻ và tìm hiểu nhau. Em cứ tự nhiên và anh cũng vậy, cảm giác quen thuộc dần được tạo nên, em và anh từng chút ấn tượng về nhau. Lần đi chơi thứ năm, tối đó anh chở em về công ty anh làm, anh dốc ruột gan tỏ tình với những lời không hề hoa mỹ. Ngốc ạ, chân thành nên chiếm trái tim em đó.

>> Câu chuyện cổ tích đẹp được khởi nguồn từ Hẹn hò VnExpress

Em không phải kiểu con gái làm giá, không có khái niệm thích được làm kèo trên hay kèo dưới. Với em, tình cảm phải được bồi đắp bằng sự tôn trọng lẫn nhau, đầu tư thời gian tìm hiểu, không có sự vụ lợi trong tiền bạc, không tính toán quá nhiều. Hiện tại, em cảm nhận tình cảm của chúng ta là thứ em mong đợi từ lâu. Anh không hút thuốc, không rượu bia, không bạn bè quá nhiều. Anh lại hiểu biết, siêng năng làm việc, đặc biệt luôn dành thời gian cho em khi xong việc. Anh chỉ bị mập do phải ngồi làm máy tính quá nhiều, vì thế nên em lại được ôm và xoa bụng mỡ đó.

Ngoài công việc chính, cuộc sống riêng của em còn có gym, dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, dành thời gian cho các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Chúng mình yêu nhau một cách bình dị bằng thời gian cuối tuần, vậy là em đã đủ mãn nguyện. Nhiều lần thấy anh tranh thủ làm việc trong tuần, thức đến tận 4-5h sáng để cuối tuần dành thời gian cho em, em vừa thương vừa giận. Em giận vì muốn anh giữ sức khỏe, vậy mà anh cứ bảo mình "trâu" lắm. Đồ ngốc ạ!

>> Kinh nghiệm giúp tôi có chồng tốt trên Hẹn hò VnExpress

Gặp nhau là cái duyên, chọn đồng hành cùng nhau là sự lựa chọn, sự dung hòa nhau và còn kèm cả tình yêu thương trong đấy. Anh và em đều chẳng phải người hay hứa hẹn, thế nên với hiện tại, em chỉ biết "Mưa khi nào mát mặt khi đấy". Chúng mình cùng vun đắp nhiều hơn cho mối quan hệ này để sớm có kết thúc tốt đẹp nhé. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phải nhờ VnExpress em mới có người thương, để ngày em ốm vật vã đã có anh chàng chăm lo cho mình từng thìa cháo, viên thuốc. Em sẽ chóng khỏe để lại tiếp tục "đấu khẩu" và yêu thương anh. Chúc mọi người ai cũng có hạnh phúc.

Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top