Nghe ba mẹ cãi nhau nhiều, em chán không còn muốn nói chuyện với họ nữa.

Kinh tế gia đình em chỉ ở mức không thiếu ăn thiếu mặc, lo được cho hai con ăn học đàng hoàng. Trước bố mẹ làm ăn khấm khá, cũng vay mượn để đi làm ăn khắp nơi, rồi biến cố xảy ra và ba mẹ mất trắng. Hồi đó ba mẹ hay cãi nhau. Sau này em lớn lên, chi phí trong nhà cũng cần nhiều hơn, ba mẹ lại tiếp tục vay mượn, lãi cứ đẻ lãi liên tục, tiền trong nhà toàn phải tiết kiệm để tới tháng trả lãi. Ba mẹ vì tiền mà cãi nhau, lần nào cũng rất lớn tiếng.

Năm sau em tốt nghiệp cấp ba rồi, nhiều chuyện phải nghĩ và lo lắm, vậy mà ngày nào cũng nghe những âm thanh cãi vã kinh khủng đó. Em có bạn bè nhưng chẳng ai có thể lắng nghe, anh em trong nhà em cũng không thể tâm sự được. Em sợ một ngày không thể chịu đựng được sẽ làm chuyện dại dột, anh chị có thể giúp em được không?

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top