Ra viện, em tìm được mạng xã hội và nhắn tin cho anh để hỏi về cách chăm sóc vết thương.

Em học cấp ba. Vừa rồi, em bị u nang nên phải nhập viện mổ. Lúc đầu vừa vào phòng khám, em nhìn thấy một anh bác sĩ kiểu rất dễ thương nhưng cũng chỉ nhìn thế thôi. Sang ngày thứ hai, em nhập viện thì gặp lại anh trên khoa. Nhìn cách anh hỏi thăm bệnh nhân, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm..., lúc đó em lỡ mê người ta mất rồi. Đây là lần đầu tiên em rung động. Kể từ đó, lúc nào em cũng nằm canh chừng bao giờ tới lượt anh hỏi thăm mình. Mỗi ngày nằm nhìn lén ra cửa phòng làm việc của anh rồi cười. Lúc em mổ xong, nằm phòng hậu phẫu, anh ghé vào xem vết thương và dặn dò. Mỗi lần như vậy, em nằm cười cả ngày.

Hôm em về, anh cũng gặp hỏi: "Hôm nay em về đúng không?", em "dạ" rồi anh dặn dò ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Em về tìm được mạng xã hội của anh, gửi kết bạn và anh chấp nhận. Tối đến, em nhắn tin hỏi vụ cắt chỉ thế nào, chăm sóc vết thương ra sao, anh cũng trả lời và dặn dò tỉ mỉ. Kể từ đó giờ, em hết lý do để nhắn, hơn nữa cũng ngại sợ mai mốt gặp lại xấu hổ thì sao. Em còn nhỏ nhưng thật sự đây là lần đầu tiên em rung động, anh ấy hơn em 10 tuổi. Em lỡ thích quá rồi, giờ phải làm sao đây.

Kim Chi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top