Em là nữ, 20 tuổi, chưa đi làm, đang rất chênh vênh và mất định hướng không biết phải làm gì tiếp theo.

Sau khi học xong cấp ba, em quyết định đi làm, không học lên nữa. Vì thực sự lúc đó em không biết nếu đi học thì nên học gì, một phần là cũng do điều kiện gia đình không có. Em đi làm công ty, làm một vài chỗ linh tinh từ lúc tốt nghiệp cấp ba tới giờ, thấy áp lực và sức khỏe yếu không làm được nên xin nghỉ. Cả tháng nay ở nhà, em chỉ quanh ra quẩn vào, lướt mạng tìm việc làm và hỏi việc loanh quanh ở quê. Nhưng việc trên mạng khó thật sự, em tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, lướt tìm trên các trang web cả tháng trời nhưng vẫn không tìm được việc. Hay do tâm lý em nản, vẫn kén chọn công việc nhỉ? Rõ ràng em nhận thức được vấn đề của mình nhưng lại không biết giải quyết thế nào. Đôi lúc em suy nghĩ hay đi học một cái nghề để sau này trang trải cuộc sống, nhưng lại thôi vì không đủ kinh tế. Thế nên em sẽ lại vừa đi làm vừa kiếm tiền đi học.

Nhà em chỉ còn ba mẹ con, em là con lớn, mẹ sợ em áp lực nên không nói gì cả. Tuy nhiên, giờ em cảm thấy bản thân vô dụng, không định hướng được tương lai, mọi thứ đều mù tịt và trở nên bế tắc, tâm lý cũng bất ổn. Lúc nào em cũng trong tình trạng suy nghĩ tiêu cực, dồn dập nhiều thứ một lúc. Dần dần em thấy chán nản, mệt mỏi và lười làm mọi thứ như một đứa trẻ con không muốn lớn vậy, luôn sợ hãi mọi thứ sắp xảy ra xung quanh. Giờ em phải làm sao đây? Em không muốn tiếp tục nhưng ngày tháng vô tri thế này nữa, nó khiến đầu óc em muốn phát nổ. Em nên làm gì? Anh chị cho em xin lời khuyên được không? Em cảm ơn mọi người nhiều.

Thu Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top