Sau khi biết anh chưa ly dị vợ, em đã hỏi rõ và chia tay nhưng vẫn nhớ anh da diết.

Em 19 tuổi, quen anh hơn 20 tuổi qua ứng dụng hẹn hò một năm trước. Anh chia sẻ đã ly dị vợ bốn năm, con ở với mẹ. Lúc đầu em không tin nhưng ngày nào cũng nhắn tin đến tối khuya, gặp lúc nào cũng được, thử gọi đột xuất anh vẫn nghe máy, em đã đến nhà riêng của anh và đúng là anh ở một mình nên em tin anh độc thân. Thực sự em rất yêu anh. Dù lớn tuổi nhưng cách anh nói chuyện và cư xử đến ngoại hình đều còn rất trẻ trung. Chúng em đã phát sinh quan hệ tình dục. Tuy nhiên em vô tình phát hiện anh vẫn chưa ly dị vợ, thậm chí còn đang hạnh phúc. Vợ con anh ở quê, còn anh trên này làm việc rồi gửi tiền về, tháng về nhà một hai lần. Em hỏi cho rõ thì anh chỉ xin lỗi, vì ở xa thiếu thốn tình cảm và tình dục, nói rất thương em nên không dám nói thật. Nghe có nực cười không.

Anh mong em tiếp tục quen anh nhưng vì quá giận và hờn nên em đã nói chia tay, anh đồng ý. Em chặn anh trên mọi mạng xã hội nhưng vài ngày sau lại mở chặn. Em vẫn vào xem mạng xã hội của anh, xem trang cá nhân của vợ anh. Thật sự rất đau lòng. Em cố gắng học và làm để quên anh nhưng tối về lại nhớ da diết. Không hiểu sao em vẫn luôn mong muốn anh nhắn tin cho mình, hy vọng anh ly dị để đến bên mình. Em ích kỷ quá phải không? Làm sao để quên anh trong khi em vẫn còn yêu anh rất nhiều? Em từng thử kiếm người khác để nói chuyện nhưng cảm thấy không ai hợp bằng anh.

Mai Anh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top