Em là nữ, sinh năm 2002, cao 1,6 m, có chút ngoại hình, đang làm việc ở Sài Gòn.

Em từng trải qua ba mối tình, thời gian quen nhau là khoảng từ nửa năm đến hai năm. Khi bắt đầu các mối tình ấy, em luôn dành những gì chân thật và sòng phẳng, yêu nhau một cách tử tế nhất vì chúng em còn đi học. Nhưng sau một thời gian, em nhận thấy tính cách, hoàn cảnh, cách cư xử thật sự không phù hợp với mình, cảm thấy khi quen người bằng tuổi, lúc nào em cũng phải dạy những người ấy cách cư xử và cả cách yêu. Ban đầu em suy nghĩ rất đơn giản rằng từ từ mọi chuyện sẽ không sao, sẽ phát triển hơn nhưng sau lại không cảm thấy như vậy nữa. Em nhận ra những hành động, việc làm của các bạn thật sự còn trẻ con, bồng bột và cảm thấy không có tương lai rồi chán và hết yêu.

Cuối cùng ở cả ba mối tình đó, em điều quyết định dứt khoát chia tay trong sự níu kéo, khóc lóc của các bạn (các bạn ấy tới giờ vẫn hay nhắn tin đòi quay lại với em). Em cảm thấy mình khá sống thực tế, mong muốn sự ổn định, không hay để tâm để những chuyện vặt vãnh, nhiều người đánh giá em sống khá hững hờ. Em lại bị cuốn bởi những anh lớn tuổi, có học thức, công việc ổn định, có chút ngoại hình. Người ta có câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó", có phải tại em chưa gặp đúng người thật sự hợp với mình, hay em là người sống vô tình?

Mai Liên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top