Đột nhiên một ngày, một người đến nhà cầm rất nhiều giấy tờ và bảo chồng tôi đang nợ 250 triệu đồng.

Tôi rất khủng hoảng, không biết làm sao. Tôi là giáo viên, lương khá thấp so với mặt bằng chung, hiện còn đi học thêm. Chúng tôi có con nhỏ gần bốn tuổi. Chồng tôi làm kĩ sư, khá nhàn.

Từ năm ngoái, anh không đưa tiền nhiều cho tôi, tôi cũng nghi ngờ nhưng anh nói đang đầu tư một số việc nên tôi lại tin tưởng anh, không hỏi gì, dù lúc đó có rất nhiều dấu hiệu về nợ nần của chồng ở ngay trước mắt tôi. Tôi vẫn biết chồng có nợ nhưng chưa từng nghĩ số nợ lại nặng vậy. Tôi nên làm gì bây giờ?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top