Nếu ai đó ngoài kia đang tìm kiếm một nửa, hãy luôn tin chắc chắn sẽ có người đợi mình.

Sài Gòn 9 triệu dân, thế mà chúng ta vô tình gặp lại nhau. Nếu các cặp khác là hai người xa lạ thì mình là những người từng quen 15 năm trước, nhà cạnh nhau, thế mà Sài Gòn là nơi mang chúng ta lại gần nhau. Có thể nhiều người không tin vào duyên phận nhưng với em, thật sự gặp anh là duyên lớn, duyên làm thay đổi cuộc đời em, VnExpress là nơi để em gặp được anh.

Một năm kể từ khi em bắt đầu nói chuyện với anh, lúc đó không biết anh là ai, cũng chẳng tin hẹn hò trên báo có thể tìm được người thương. Rồi em phát hiện anh là cậu bạn gần nhà, chơi với nhau từ nhỏ. Vậy là chúng mình không gặp nhau tại quê nhà mà lên báo tìm người thương, thật duyên anh nhỉ? Giờ chúng ta đã về chung nhà, không quan trọng yêu bao lâu mà chỉ biết hai ta đã đến với nhau đúng thời điểm.

Cảm ơn anh đã đến, vào lúc em cần ai đó che chở, yêu thương. Mình cùng nhau cố gắng cho chặng đường dài phía trước anh nhé. Cảm ơn VnExpress đã mang em và anh đến với nhau.

My

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top