Sau khi đọc bài: "Cô gái vui vẻ tìm bạn trai 33-40 tuổi", tôi có một câu hỏi dành cho các bạn: "Liệu có còn tình yêu đích thực giữa thời buổi này"?

Tôi nghĩ có tình yêu đích thực ở thời hiện tại. Chúng ta sinh ra luôn phải có tư tưởng cầu tiến, ai cũng mong có người bạn đời cao ráo, khỏe mạnh, thông minh, thu nhập cao, gia đình có điều kiện. Đó là mưu cầu hạnh phúc, mong muốn chính đáng. Cuộc đời này vẫn có những người chiều cao khiêm tốn, tật nguyền, không gặp may mắn..., họ vẫn đến bên nhau dù bị gia đình hay người thân cấm cản, dè bỉu và sống hạnh phúc đó thôi. Họ biết thế nào là đủ, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Ai cũng có tiêu chuẩn chọn bạn đời của riêng mình. Những ai chưa có thành công, chưa có sự nghiệp hay chưa có công việc thu nhập cao cũng đừng buồn; cứ chọn cho mình một đối tượng phù hợp để yêu, để làm người bạn đời sau này. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong trái tim bạn thôi.

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top