Tôi đang rất buồn, không biết có nên tha thứ cho vợ hay không khi biết mình bị phản bội.

Tôi từng vướng lao lý và phải thi hành án hai năm. Sau khi chấp hành án xong, tôi phát hiện ra một chuyện đau lòng. Vợ 24 tuổi, đã nói thật với tôi việc cô ấy từng ngủ với một người đàn ông là Việt kiều ở trong khu resort, nơi vợ làm việc. Vợ nói vì thiếu thốn tình cảm nên mới vậy.

Trước đó, vợ ở chung với gia đình tôi để phụ việc buôn bán. Vợ cũng lo nhiều thứ khi tôi ở trong trại. Giờ tôi nên chấm dứt hay tha thứ cho cô ấy một lần? Tôi lo sợ không biết vợ chồng có đi cùng nhau hết đoạn đường đời được không. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Duy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top