Tôi 48 tuổi, chưa lập gia đình, làm nông, sống với mẹ, có ngôi nhà nhỏ; quen một anh hơn tám tuổi, làm tự do.

Hoàn cảnh gia đình anh cơ bản, vợ anh bệnh và đã mất. Anh có ba con, hai cháu lớn đã lập gia đình và ở xa, nhà chỉ còn anh và con út đang học phổ thông sống sống với nhau.

Anh hiền lành, cùng xóm nên chúng tôi biết nhau. Anh cũng có ý với tôi. Mọi người khuyên tôi lấy anh để về già đỡ cô đơn. Tôi đang chưa biết nên thế nào. Ở vậy sau này có sao thì nhờ cháu hay cần phải lập gia đình để về sau có người chia sẻ buồn vui cùng? Mong các bạn đọc cho tôi mấy lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Duyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top