Em vừa bước qua ngưỡng 18 tuổi; hồi đầu cấp ba, em để ý một người thầy tầm 40 tuổi.

Em lại bắt chuyện với thầy, từ đó hai thầy trò ngày nào cũng ngồi nói chuyện, tâm sự những lúc rảnh. Ba năm trôi qua, sự gắn bó của thầy trò nhiều hơn. Em có phần suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, vì thế nói chuyện với thầy rất hợp, thầy cũng công nhận điều đó. Ngoài ra em và thầy có nhiều điểm tương đồng. Thầy độc thân, chưa có mối quan hệ nào, thầy bảo trước đến giờ chưa gặp người nào hợp với thầy như em. Em biết mình và thầy ở hai thế hệ xa nhau, vì thế suy nghĩ, hành động, nhân sinh quan, đời sống cũng khác. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác nữa, dù em cố ngăn lại tình cảm dành cho thầy nhưng không thể.

Em nhận thức được mình đang ở môi trường giáo dục, cần có sự thận trọng, kín đáo, không nên bộc lộ rõ tình cảm dành cho thầy. Thầy và em cũng nghe được nhiều bạn đồn rằng em đang cặp với thầy vì ba năm qua hai thầy trò thường ngồi nói chuyện. Em với thầy chỉ nghe vậy thôi rồi cứ im lặng cho qua. Em ngại hỏi rõ thầy chuyện này, đoán thầy cũng thế nên không bàn tới nữa.

Thời gian trôi, tình cảm em dành cho thầy không vơi chút nào, dự định cuối năm nay ra trường sẽ thổ lộ với thầy. Em không trông mong được chấp nhận, nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến bản thân nhẹ lòng hơn. Em đang lưỡng lự, không biết nên thổ lộ ra sao, mong nhận được sự góp ý từ mọi người.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top