Tôi luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và đuối sức rất nhanh dù cân nặng được coi là hơi quá so với người bình thường.

Tôi là nữ, 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình công chức trung lưu. Trong 29 năm qua, tôi tự nhận thấy mình không có một sự vui sướng, đam mê nào với cuộc sống.

Khi đi làm, tôi không hay cười, thậm chí bị đồng nghiệp cũng như sếp bắt bẻ vì sao không thể vui vẻ hơn. Khi đeo khẩu trang tôi cũng bị người khác phán xét là nhìn mệt mỏi và không có sinh khí lúc họ nhìn vào mắt tôi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ việc mình không cười lại làm mọi người khó chịu đến thế sao? Tôi từng bị stress đến mức phải tự tập cười trước gương, xin mọi người cho ý kiến giúp.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top