Tôi ngoài 40 tuổi, có hai con, công việc ổn định, kinh tế bình thường, không giàu cũng không khó khăn.

Vài tháng trước, tôi phát hiện ra chồng có bồ, là vợ của một ông sếp lớn thông minh, giỏi giang và kiếm tiền tốt. Cô ấy chỉ việc ở nhà chăm con và tiêu tiền thôi. Theo lời chồng tôi, cô ấy ngọt ngào, dịu dàng và rất biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Đây không phải lần đầu tiên chồng tôi có bồ. Lần trước tôi phát hiện ra khi mọi chuyện đã kết thúc lâu. Tôi đề nghị ly hôn nhưng chồng không thuận tình và có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì thế tôi nghĩ có thể tiếp tục chung sống được.

>> Bỗng nhiên chồng muốn bỏ tôi để bù đắp cho người cũ

Tuy nhiên, gần đây tôi lại thấy anh ấy vẫn vào tìm kiếm mạng xã hội của cô bồ đó. Điều này làm tôi rất đau lòng vì hiểu ra rằng mình chỉ là "nghĩa" chứ không phải "tình", cảm thấy khó tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, lời động viên để tôi có thể dứt khoát ra đi.

Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top