Nay em không vội trở về nhà trọ nhỏ sau giờ làm mà lang thang khắp các con phố Sài Gòn để trốn tránh việc một mình.

Em sợ cảm giác cô độc, sợ những suy nghĩ nặng nề cứ quẩn quanh trong đầu. Em nghĩ về khoản nợ của gia đình do người thân chơi bời gây ra. Em nghĩ về công việc căng thẳng rút hết sức lực của mình mỗi ngày nhưng lại không thể nghỉ.

Em nghĩ về anh, về người đàn ông đã bên em hơn 10 năm qua. Nếu như anh không từ bỏ em để đến với người khác, nếu anh vẫn ôm em như từng ôm thì những áp lực đó em đều có thể vượt qua. Em rất cố gắng để có thể sống tích cực hơn nhưng có lẽ không làm được. Mỗi ngày em nói cười với đồng nghiệp và bạn bè nhưng lại lặng lẽ ngay sau đó. Những người xung quanh ai cũng được hạnh phúc tròn vẹn, sao em cứ một mình cô độc với những gánh nặng? Em mệt rồi, có thể ngủ một giấc dài không?

Quyên

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top