Còn vài tháng nữa là hết năm, mỗi mùa xuân tới tôi thực sự mệt mỏi và ái ngại với câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng" từ họ hàng.

Sang năm tôi 35 tuổi, chẳng lẽ lại trả lời với họ rằng ở tuổi này rồi chẳng sinh đẻ nên không lấy chồng? Mấy năm trước, chỉ họ hàng hỏi nhỏ nhắc nhẹ rồi cho qua, giờ đến người thân trong gia đình cũng bị họ tác động mà quay sang tránh móc tôi, kiểu như tôi làm gia đình mất mặt vì có con gái quá lứa lỡ thì không gả đi được.

Tôi cảm thấy việc mình chưa kết hôn giống như phạm trọng tội, hoặc bản thân có thiếu xót gì lớn lắm. Áp lực thời gian khiến tôi khá vội vàng khi tìm hiểu người khác, cũng rất nhanh chóng các mối quan hệ đó tan vỡ. Câu: "Duyên chưa tới" tôi nghe nhiều rồi, có khi nào đến sống hết đời cũng không thấy duyên? Mọi người có cách nào giúp tôi "sống sót" qua tết sắp tới không?

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top