Chị không mong sẽ gặp em đâu đó trong cuộc đời mình, thế nhưng có một lời chúc cho em tìm được hạnh phúc thật sự trọn vẹn.

Chào em gái! Cảm ơn em là liều thuốc đắng để thử lòng đàn ông giúp chị. Thật sự khi con người yêu thương và thề nguyện cùng nhau đi suốt cuộc đời là điều hạnh phúc. Thế nhưng trên con đường tìm hạnh hạnh phúc ấy đôi khi có những tảng đá lớn đòi hỏi họ phải dùng trí và lực để có thể vượt qua. Sau mọi chuyện, không biết người ấy có còn là thần tượng của em nữa không hay chỉ "giống như đàn ông khác". Hy vọng em không bị thiệt hại quá nặng sau khi làm liều vaccine này. Thú thật với em, liều vaccine này ít nhiều làm gia đình chị chao đảo, rồi tình yêu thương và sự bao dung đã giúp chị vượt qua tất cả.

Tình cảm của em dành cho người ấy đẹp, chị trân trọng tình cảm ấy và không hề miệt thị hay chà đạp nó vì ít nhất chúng ta đã cùng "tần số" với một người. Có điều chị may mắn hơn em một chút vì đến trước. Khi cố tình gài người đàn ông đã có gia đình và con cái vào vòng yêu đương ngoài luồng, em có từng nghĩ đến hậu quả sau này? Em nghĩ người ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp, danh dự, đạo đức, gia đình, cha mẹ, người thân, họ hàng để đến với mình? Nếu đúng vậy thì người này liệu còn đủ tư cách để làm chồng em? Em đã đặt niềm tin lầm người rồi, như em thấy đó, người ấy vẫn còn lý trí để tìm về mái ấm gia đình.

Một luồng gió mới thổi qua làm người đàn ông thích thú, vui vẻ và trẻ con một chút; cũng làm cho cuộc sống tươi mát hơn để lấy động lực làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, thế thôi! Em là cô gái xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh, làm được tất cả; mong em sẽ có người đàn ông tốt để xây dựng gia đình hạnh phúc trọn vẹn mà không bị khúc mắc bởi "quá khứ" của người đó, không bị rơi vào vòng lẩn quẩn "con anh, con chúng ta" hay "vợ cũ của anh". Cuộc sống như vậy khổ lắm em ạ.

Nếu không biết dừng lại đúng lúc, người thiệt hại chính là em. Biết đâu được có lúc em sẽ trải qua chuyện vừa rồi như chị, thường luật nhân quả đến nhanh lắm. Hãy gói thật chặt quá khứ vào một góc, học tốt để sau này tốt nghiệp loại ưu, em sẽ có trong tay tất cả những gì gọi là "hạnh phúc chính đáng".

Vợ của người ấy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top