Vừa qua tôi làm quen với một cô bé cao 1m50, nặng 52 kg; bản thân thấy em bình thường nhưng em lại tự ti về ngoại hình.

Bình thường chúng tôi nói chuyện, nhắn tin rất vui vẻ, thoải mái. Vậy mà đôi lúc đề cập tới vấn đề ngoại hình là em tự ti. Theo cảm nhận của tôi, em nhìn bình thường, không phải mập. Em chia sẻ là bị mẹ và mọi người xunh quanh nói dạo này hơi mập, vì thế rất tự ti. Tôi khuyên bảo, góp ý cũng bị em giận lây. Không biết phải góp ý sao cho em hiểu, mong được các bạn tư vấn.

Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top