Tôi 23 tuổi, mới ra trường, đi làm được hai tháng về mảng thi công tại công trường xây dựng, đúng với chuyên ngành học.

Chuyện là tôi quá chậm chạp, tay chân lóng ngóng, quan sát và nhận biết công việc kém. Khoản giao tiếp tôi cũng kém luôn, trong khi nghề này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác, kỹ năng giao tiếp tốt. Vì quá áp lực nên tôi xin nghỉ, thất nghiệp ở nhà làm tôi vô cùng chán nản. Tại sao tôi lại vô dụng đến thế, nhiều khi nghĩ quẩn. Nhìn bạn bè ai cũng chững chạc mà thấy mình thật kém cỏi, vụng về. Mọi người có thể chỉ tôi cách nào khắc phục được không, chân thành cảm ơn.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top