Tôi đọc được tin anh nhắn với hội nhóm đi chơi chung rằng tôi quá yêu và tin tưởng chồng nên anh thoải mái chơi bời không bị kiểm soát.

Tôi lấy chồng được tám năm, 32 tuổi, còn chồng 34 tuổi, có bé gái 4 tuổi kháu khỉnh. Khi mới cưới, vợ chồng khá hạnh phúc, dù nghèo nhưng lúc nào cũng bên nhau, anh hiền và yêu thương mẹ con tôi. Khoảng hai năm gần đây, anh lên chức, làm nhiều tiền hơn, đi đây đó nhiều hơn và có nhiều mối quan hệ hơn... Tự nhiên linh cảm của phụ nữ, tôi thấy anh bớt yêu thương mẹ con tôi nhiều, quan tâm và yêu thương bản thân hơn.

Vào thời gian này năm ngoái, tôi phát hiện chồng hay đi massage với đồng nghiệp. Lúc đó tôi rất sốc vì không nghĩ chồng mình lại làm những chuyện như vậy. Ngoài massage, tôi còn thấy điện thoại anh lưu nhiều số gái lạ và nhỏ tuổi, tôi lấy điện thoại khác kiểm tra, biết đó là gái gọi. Tôi tâm sự và yêu cầu anh nghĩ đến tôi hơn. Lúc đó anh giải thích vì khách hàng đòi đi và hứa sẽ không đi mấy dịch vụ đó nữa, bảo sẽ trả tiền cho khách nếu họ đòi và về chứ không tham gia.

Bẵng đi thời gian, trong thâm tâm tôi biết anh vẫn đi các dịch vụ đó nhưng kín đáo hơn để tôi không phát hiện. Nhưng gần đây, tôi phát hiện anh đi nhiều hơn, cứ đi công tác là massage, có qua đêm hay không, tôi không biết. Hỏi thì anh chối, nhưng tôi có bằng chứng. Lần này phát hiện, tôi không làm ầm lên trước, chỉ lẳng lặng coi như tin lời anh nói. Tôi biết chẳng có khách hàng nào đòi đi cả, chỉ là anh muốn đi nên thể hiện như kiểu công việc.

Trước khi cưới, tôi thuộc dạng xinh gái, nhiều người theo đuổi, tuy kiếm tiền hàng tháng không nhiều nhưng tám năm qua, tài sản tôi tích góp được còn nhiều hơn anh. Tôi có làn da trắng, gu ăn mặc (được mọi người kể cả đồng nghiệp nữ khen đẹp), tuy sinh một bé nhưng dáng người vừa vặn, không thay đổi gì nhiều, chỉ là phần bụng dưới không được săn chắc như chưa sinh (chỉ khi cúi xuống mới thấy, còn đứng thì ai cũng nghĩ tôi chưa từng sinh con). Vậy mà gần hai năm nay, anh hay chê tôi đen, bụng mỡ, già như chị gái anh. Có lẽ anh so sánh tôi với mấy bạn gái massage 18, 19 tuổi kia. Ánh đèn mờ ảo khiến anh thấy họ đẹp, hấp dẫn, da trắng hơn và họ nói lời ngọt ngào hơn.

Tôi nấu ăn ngon, ngoài giờ đi làm, toàn tâm toàn ý chăm cho gia đình. Từ lúc cưới tôi, anh không đụng vào bất cứ việc gì, kể cả chăm con. Cơm anh ăn, tôi luôn chuẩn bị mang lên. Hôm nào anh đi công tác về muộn một hai giờ sáng, tôi vẫn chờ và nấu gì đó cho anh ăn... Vậy mà thứ tôi nhận được là gì?

Về đời sống tình dục, chúng tôi khá hòa hợp, anh còn hay nói thích gần gũi với tôi vì tôi thơm, tuyệt vời... Tôi khá hiện đại và biết chiều chồng. Từ ngày biết anh đi massage, tôi học nhiều kỹ năng hơn để chiều anh, mong anh không ra ngoài nữa nhưng cuối cùng vẫn đi. Vì vậy tôi rất thắc mắc. Anh chị nào có kinh nghiệm, xin hãy chỉ cho tôi, tại sao đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn đi massage và gái gú vậy? Chồng tôi không thích hút thuốc, không rượu bia nhiều, không cờ bạc nên có phải cái hư của anh là gái gú không? Đàn ông ai chẳng có cái hư.

Nhiều chị có kinh nghiệm nói rằng do tôi hiền quá nên anh qua mặt. Xin nói thêm là tôi đọc được tin anh nhắn với hội nhóm đi chơi chung rằng tôi quá yêu và tin tưởng chồng nên anh thoải mái chơi bời không bị kiểm soát. Vì từ khi cưới tới giờ, tôi không kiểm tra điện thoại hay bất kể cái gì của anh, chỉ dùng lòng tin tưởng rằng cho đi và nhận lại nên yêu anh hết lòng. Sau bao chuyện anh làm tôi tổn thương trong hơn hai năm qua, giờ khi biết anh tiếp tục chơi bời, tim tôi không còn đau buồn như lúc đầu nữa, chỉ lặng lặng yêu thương bản thân hơn và chuẩn bị cho mình đường lui thôi.

Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị có kinh nghiệm hoặc từng trải qua như tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Thu Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top